Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Hịch Cơ-Đốc (thể song-thất-lục-bát)

Ta, Mi-chen, trưởng binh thiên sứ,
Vâng lệnh truyền được cử đến đây,
Báo tin tín hữu chốn nầy
Mang danh Cơ-đốc phải đầy Thánh Linh.

Kìa! Sa-tan nó rình khắp nẻo,
Hắc binh quỷ hăm thẻo thịt da.
Như sư tử rống vào ra,
Ai mà nuốt được nó tha mất liền!
Nên Ta vội báo tin khẩn cấp,
Các hội thánh chớ vấp mưu ma.
Thức canh, cầu nguyện thiết tha,
Hợp quần, hợp sức, chớ mà cãi nhau.
Kẻ trên dưới cùng mau vâng phục,
Chớ lắm mồm, chuốc nhục vào thân,
Chớ phê phán xa, phán gần
Đà mình không  thấy, thấy gân của người!
Tội của ai: chớ bươi chớ móc,
Tội của mình: hãy khóc ăn năn.
Gìn mồm giữ miệng dưới khăn,
Mau nghe, chậm nói: điều răn vẹn toàn.

Kìa! Sa-tan đứng quàng trước cửa
Chực rình người xiêu nửa hai bên.
Nửa đời nửa đạo chẳng nên,
Cái dòng hâm hẩm lền xền đục trong.
Chúa nhả rồi, hết mong hy vọng.
Giu-đa thắt cổ lọng còn ghi.
Tiền phần mười phải biết chi
Không dâng là phạm tội khi danh Ngài
Ma-la-chi dài dài ghi rõ
Chớ tham tiền bó bó vào thân;
Sa-tan giáng bịnh kha trầm;
Bao tiền cũng hết, thuốc thần cũng tiêu.

Ta còn thấy tiểu yêu xốn xáng
Giả làm chiên lãng đãng ngoan hiền,
Mà trong muôn sói thâm niên
Chờ cơ phản loạn quậy điên chiên  lành.
Lại còn phá ban ngành hội thánh,
Đặt điều ác cho chánh mục sư.
Đừng sợ! Cỏ, lúa cùng dư
Đến ngày phán xét Ta nhừ cỏ ra.

Phần con hãy thiết tha Lời Chúa.
Ngày ba đoạn, năm nữa là xong;
Một năm trọn bộ một vòng,
Hai năm hai lượt thuộc lòng nhiều câu.
Ba năm nữa nhiệm mầu Lời Chúa
Thay đổi lòng để lúa đâm bông;
Còn hơn cứ chạy long rong
Năm chày, tháng trượt, ngày xong lại ngày.
Cứ mãi còn trong tay bồng bế
Uống sữa hoài răng rế rung rinh
Đời sống mà yếu tâm linh
Sa-tan nuốt chẳng cần dìm mắm nêm!

Ta thấy kẻ ngày đêm men đắng
Rượu đầy tràn nhưng vắng Thánh Linh
Say thế sao Chúa hiển vinh?
Lại thêm bịnh tật thình lình đổ ra.
Hèn chi quỷ vào ra hội thánh
Ngang nhiên như chỗ vắng không người
Rủ thêm bảy quỷ tươi cười
Xưng hùng xưng bá coi trời ra chi!

Ta  lại thấy thiếu gì hội thánh
Chẳng huấn luyện các thánh trưởng thành.
Thánh nào thánh nấy ốm xanh,
Gió đời thổi đến thánh đành té ngang!
Như chim én buông cành sa thấp
Xè xè cánh chẳng vấp cũng va.
Bao giờ chim mới bay xa?
Như ưng vút cánh tung đà tự do!

Đại mạng lệnh bo bo phải giữ:
Yêu Trời, người. Yêu cứ không thôi.
Trái Thánh Linh kết liên hồi,
Nhành nho gắn chặt keo bồi thân nho.
Đại sứ mạng chăm lo truyền giáo
Đã thực hành chu đáo hay chưa?
Hay chỉ có lệ vừa vừa,
Không yêu thương đủ, cày bừa sơ sơ?

Ta thấy thế lòng lo như cắt,
Ruột tơi bời đường tắt đến đây
Vâng mạng Thiên Chúa hôm nay
Long trọng loan báo tin này cho ngươi:
Phải cấp bách báo mười mạng lịnh
Ra-đi-ô, máy tính rao reo.
Tận dụng mọi thứ vèo vèo:
Twitter, facebook, e-mail làm liền.
Thời giờ cấp bách, tiền chớ cất,
Thêm sức vào kẻo mất mai kia.
Triệu người chết mỏn rồi kìa,
Mau mau đứng dậy tay chìa cứu nhân.

Tướng Giê-su tái lâm bất chợt,
Mặt nào dám đùa cợt thiên oai?
Công minh thưởng phạt mọi loài:
Thiên đàng, địa ngục, chỉ hai con đường.

Hỡi tướng sĩ! Ánh dương Thiên Chúa
Đã rọi vào vây bủa quỷ ma.
Chờ gì mà chẳng xông ra?
Chết là qui hiển, sống là tinh binh.

Nay, Ta ban Thánh Linh tuôn đổ
Ngươi hãy về ngước cổ cầu xin
Chớ mà làm biếng xì tin,
Xì ke, xì tố, xì gin, xì già!

Thôi, Ta cáo, tạm xa dương thế,
Ngươi để lòng tâm thệ với Cha.
Giờ tĩnh nguyện chớ lãng qua,
Tương giao với Chúa thiết tha từng giờ.

 by Thang Chu
www.mondojesus.blogspot.com
January 6, 2012






Không có nhận xét nào: